Lý do ông lão 71 tuổi cướp ngân hàng và ngồi chờ cảnh sát khiến tòa án ngỡ ngàng.
Tháng 9 năm ngoái, tại Kansas, Missouri, một vụ cướp ngân hàng kỳ lạ diễn ra khi ông lão 71 tuổi tên Lawrence Ripple vào ngân hàng, đưa ra lời đe dọa bằng một mảnh giấy và yêu cầu tiền. Sau khi lấy gần 3000 đô la, ông không bỏ chạy mà ngồi chờ cảnh sát đến bắt. Ông cướp ngân hàng vì không muốn sống cùng vợ và thậm chí tuyên bố với cảnh sát: “Tôi chính là người mà các anh đang tìm.” Lawrence, một công dân tuân thủ pháp luật và có cuộc sống gia đình yên bình, đã khiến quan tòa gặp khó khăn trong việc xử lý vụ án này.
Sau 4 cuộc phẫu thuật tim năm 2015, ông Lawrence xuất hiện triệu chứng trầm cảm nhưng không được chẩn đoán và không đi khám. Hành vi cướp ngân hàng của ông được luật sư xem là một lời cầu cứu. Sau khi bị bắt và điều trị tâm lý, ông nhận ra hành động sai trái của mình. Lawrence đối mặt án tù lên đến 37 tháng, nhưng luật sư và công tố viên hy vọng thẩm phán sẽ khoan dung, và cả nhân viên ngân hàng cũng đề nghị miễn tội. Cuối cùng, ông được Tòa án quận Hoa Kỳ kết án 6 tháng tù, 3 năm quản chế, 50 giờ phục vụ công ích, và phải bồi thường 227,27 USD cho ngân hàng cùng 100 USD cho quỹ nạn nhân.
Lawrence và gia đình đã công khai xin lỗi ngân hàng và nhân viên bị ông đe dọa, ông thừa nhận không ngờ hành động của mình lại làm cô ấy hoảng sợ. Sau khi điều trị tâm lý và nhận án, ông cảm thấy như trở lại chính mình. Điều này cho thấy căn bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng và cần được phát hiện kịp thời, vì nó có thể khiến người ta không nhận thức được hậu quả hành động của mình. Án phạt cũng mang tính nhân đạo, vừa răn đe vừa tạo cơ hội cho ông lão do một phút mất kiểm soát cảm xúc.



Source: https://afamily.vn/ly-do-ong-lao-71-tuoi-di-cuop-nha-bang-roi-ngoi-cho-canh-sat-den-bat-khien-toa-an-cung-phai-boi-roi-20170619212801671.chn